Hàm Long

Review Nộm Cô Toàn Béo ( đối diện nhà thờ Hàm Long )
Cắm chốt ở đây từ 2006, dân tình học NSL ko ai ko biết luôn ( thực ra ăn vì gần trường ) Ở đây ghi nộm Toàn Béo nhưng mình k thích ăn nộm vì k thích ăn rau nên thoii mình sẽ đi vào vđề chính :
.
Bột lọc BEST BEST : trc khi ăn hãy xem bột lọc có nóng k, nóng mới ngon nhá. Nước chấm bột lọc ( cũng là nước nộm ) góp phần quan trọg làm cho món ngon hơn. Mấy hôm bôkt lọc cứng thì xác định ... nhưng dạo này mềm rrrr
.
Khoai tây giòn ( tuỳ hôm nhé, hôm nào lưa chuẩn thì khoai giòn ))) ) NGON NHẤT LÀ SỐT: cay nhẹ, biết là mayonaise cộg ớt nhưg chs ăn bao năm r vẫn ngon. Mấy bữa đi ra mua sốt riêng để về chấm khoai ở nhà mà mua 20k sốt đc tí tẹo ( mà chs có lần ra mua lại k bán )
.
Chim quay thơm, ngọt nhẹ. K thx nộm nên mình gọi aen vã. Chim sẽ dc rán lại nếu có ng ăn
.
Nem rán bt, k thích lắm ( có thể ng khác ăn thì thích nên k ý kiến )
Total: 135k ( chỗ trog hình )
Cô Toàn : ngõ đối diện nhà thờ hàm long
10.00 - 21.00
xem tiếp
Có 100k trong ví đi chơi buổi tối cùng người yêu thì các bạn sẽ đi ăn gì )) Với mình thì điểm đến đầu tiên sẽ là ngõ 3 Hàm Long 60k bánh xèo lót dạ ăn xong thì phải tráng miệng cho bớt ngấy mỡ thì chè xoài Minci số 2 Nguyễn Trường Tộ sẽ là sự lựa chọn đúng đắn ) hơi xa nếu đi từ Hàm Long lên nhưng đến nơi các bạn sẽ được đền bù xứng đáng luôn nè phải nói ở đây sẽ là thiên đường nếu bạn nào thích ăn cramen luôn nhé đặc biệt là cramen trà xanh mát và mịn cực kì luôn ngoài ra còn chè xoài nổi tiếng nữa chứ thực sự mình rất thích chè xoài ở đây, chè ngọt vừa, thanh và cực kì thơm luôn giá cả thì chỉ từ 15-25k thôi )) rất đáng để thử 1 lần xem tiếp
Làm chút buffet chè ko ạ
Hàng này nằm bên trong chứ không phải hàng cô trung tuổi đầu ngõ đâu ạ
Chỗ ngõ 18 Hàm Long ý ạ, đi sâu vào đối diện hàng nộm là hàng chè
10k 1 cốc chè, ăn gì múc nấy nên ko kì vọng là ngon xuất sắc đâu ạ chỉ sợ không ăn hết thôi
Các phần chè bưởi, đỗ đen, đỗ xanh gọi là ăn được nhưng thi thoảng ko thấy vị rõ ràng lắm
Nhưng phần thạch các loại với mình thì bị ngọt quá ý, mọi người biết cái vị thạch dừa trắng trắng mà hồi bé hay đóng túi bóng 500, 1k cổng trường ý giờ lớn vẫn sợ cái thạch đấy ăn cứ như nhai nhựa
Rẻ nên cũng vừa bụng thôi, chấp nhận tạm đc nẹ xem tiếp
Lạnh thế này mà cắn 1 miếng thịt xiên đậm vị xong cay cay tê tê thì phê quên lối về
Thịt xiên ở đây có cả mỡ lẫn nạc, giòn giòn, k bị khô. Nhưng ai không ăn được mỡ thì chắc sẽ không thích. Xiên ở đây nhỏ hơn các hàng khác một chút xíu nhưng chỉ có 4k/xiên. Tương ớt kiểu giống ớt chấm mực nướng, cay, loãng, hơi chua nhẹ.
Quán chỉ bán buổi chiều. Trong ngõ đó còn một loạt các hàng ăn vặt khác như ốc, nem lụi, chè 10k...
Số 18 Hàm Long cả nhà ạ
xem tiếp
[ GÓC REVIEW ]

Nhân dịp nổi hứng review ))) và mình nghĩ những quán chè này đều nổi tiếng ở Hà Nội ai cũng biết. Mình xin phép được review như sau:
1. Chè 4 mùa phố Hàng Cân: Chính xác là mình ăn ở đây 2 lần. 1 lần ăn chè sen thạch và 1 lần khác ăn bánh trôi tàu nóng. Cả 2 món mình thấy đều ngon, ngọt thanh chứ không ngọt gắt. Thái độ nhân viên thì mình thấy bình thường, cũng ngọt xớt mời chào khách vào ăn. Không gian quán thì siêu bé siêu chật, nhiều lúc không nhanh tay là mất ghế mất chỗ phải chờ hoặc ăn đứng.
Dạo này tớ thấy nhiều người chê thái độ nhân viên và chất lượng chè, vệ sinh càng đi xuống. Điển hình là món chè khúc bạch nhiều ng chê lằm chê lốn chê kinh khủng luôn ))))))
Có nên quay lại không? PHÂN VÂN.
2. Sinh tố Huyền Vi số 5 Đinh Liệt : Ui trời cái món sữa chua thạch lá nếp của quán này thì ai cũng biết vì nó quá nổi tiếng rồi. Tớ đoán là do món này mà quán trở nên nổi tiếng )) Tuyệt vời ông mặt trời, ăn miếng thạch to với trân châu ngập mồm sướng thôi rồi ))) Quán bé nên ngồi vỉa hè ăn.
Có nên quay lại không? CHẮC CHẮN. CHẮC CCMNL
3. Chè tự múc ngõ 18 Hàm Long: lại 1 quán chè quen thuộc đối với dân thủ đô. Tớ gọi vui mồm là buffet chè. Hình như đây là quán chè tự múc đầu tiên ở Hà Nội. Đồng giá 15k/cốc to như cốc bia nhé )) Chè mình thấy ngọt thanh, đa dạng, múc sướng tay )))) Cô chủ thì nhiệt tình. Ngồi vỉa hè nên hơi ít chỗ, mọi ng hay order về là chính.
Có nên quay lại không? CÁCH 1 HAY 2 TUẦN LẠI MÒ LÊN ĂN Ý MÀ
4. Chè Cát Thành số 2 Cát Linh: Tớ thấy chè bình thường cũng không phải quá ngon. Chỗ ngồi rộng rãi, bàn ghế sạch sẽ, có cả đồ ăn vặt mặn nữa. Nhưng mình ghét thái độ nhân viên của quán này, toàn nam sao ý. Tối hôm đấy 1 mình đi ăn gọi 1 cốc chè mà mình đợi thì rõ lâu, tầm 20 phút, kiểu đi 1 mình bị quên lãng hay sao ý, mà quán lúc đấy không đông lắm. Xong thì cũng có chè nhưng bạn nam đưa cho mình cốc chè cũng có duyên quá cơ. Đặt BỘP 1 phát xuống bàn trước mặt mà không có cái mồm nói câu: Chè của bạn đây hay là Mình gửi bạn. Dắt xe thì tự túc nhé
Có nên quay lại không? ĐÉO, ĐÉO VÀ ĐÉO
5. Chè ngõ chợ Đồng Xuân: quán có tiếng lâu đời trên phố cổ rồi, ai ở HN mà chưa biết đến con ngõ nhỏ này với biết bao nhiêu món ăn từ mặn đến ngọt, từ Bắc vào Nam, và đặc biệt chè ở trong này thì sai và quá sai ý ))) Mình ăn từ thời tiểu học cho đến bây giờ thì cũng phải hơn chục năm rồi. Mà quán chè này có tuổi đời lâu hơn cả mình ý chứ )) Trừ về không gian thì chật và ít chỗ ngồi là điều dễ hiểu vì ngõ siêu bé mà :((( Còn lại chất lượng miễn chê khỏi bàn )) Đồng giá 20k 1 cốc nhé.
Có nên quay lại không? HỎI CÂU NÀY HƠI THỪA )))) YES
6. Chè Xoan: mình mới ăn có 2 lần và ăn ở đây cũng ngon, đặc biệt món nộm chân gà rút xương. Không gian quán thì sạch sẽ. Chè cũng tương đối đa dạng.
Có nên quay lại không? SẼ QUAY LẠI ĐỂ THỬ CÁC MÓN KHÁC.
7. Xôi chè Bà Thìn : lại 1 quán chè lâu đời ở HN. Cơ sở đầu tiên ở số 1 Bát Đàn và mở thêm cs2 ở Hàng Bồ. Mà mình hay lên Hàng Bồ nhiều hơn. Phải ngồi ở vỉa hè ăn nên hơi chật chội. Chè ngon ngọt, đặc biệt tớ thích món bánh trôi tàu và chè đậu xanh. Giá cả bình dân. Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn.
Có nên quay lại không? CÓ CHỨ. SẼ NHIỀU LẦN.
8. Chè SG Thanh Tuyền 57 Nguyễn Chí Thanh: Nhân viên ng miền Nam bán nhé Mình thắc mắc là menu không có ghi giá tiền Có rất nhiều loại chè ngon của miền Nam, các món màu sắc bắt mắt và đa dạng. Có cả bánh nữa, gọi 1 đĩa bánh bạn sẽ được ăn miếng bánh ngập mồm trong nước cốt dừa ))) mình rất thích nước cốt dừa ở đây, rất ngon. Kem xôi dẻo, thơm, 1 bát dc 3 viên kem be bé ))). Không gia quán thì hơi bé và hè thì ngồi nóng thôi rồi. Có 2 cơ sở: cs1 ở Nguyễn Chí Thanh, cs2 ở Phùng Khoang
Có nên quay lại không? SẼ QUAY LẠI. xem tiếp
[ góc hỏi han]
Mng cho e hỏi có ai biết quán bánh xèo Sáu Phước ở ngõ 3 Hàm Long bây giờ chuyển đi đâu ko ạ ?
Thanks ad duyệt bài xem tiếp


Địa điểm tụ tập cuối ngày cho team trẩu tre công sở
- Nộm 35k đầy đặn, gồm có tai lợn, gan, bò, gân (da) bò j đó, lạc, các loại rau. Ăn rất ngon và vừa miệng. Có thể ở trên phố nên giá sẽ mắc hơn chút. Tại mình ăn ở A5 Thành Công, chất lượng tương tự và mix thêm cả sứa biển mới có 30k
- Vị trí: 25 Hàm Long rất dễ tìm. Quán vỉa hè, khá đông khách. Nhưng ăn những món như này là phải ngồi quán vỉa hè, dân dã mới vui
- Ngoài nộm ra thì bọn mình còn ăn thêm bánh bột lọc. Bánh bột lọc tôm to, bột bảnh dai, dẻo cực ngon
Nhìn chung là recomment cho các bạn thích ăn vặt, ăn rau
Tks xem tiếp
[góc kiểm chứng] - Hải sản Joenbok - Hàm Long
Hôm trc có bạn nào mới review quán này hải sản nướng kiểu Hàn Quốc nên hnay 2 vợ chồng trốn con đi ăn luôn.
Về đồ ăn: Hải sản ở đây nhiều con lạ hơn ở các quán khác (hà râu, hai cùi, sò mai, sò trắng, sò đỏ...) 850k/ set nướng như hình (set nhỏ cho 2 người ăn ko ít ko nhiều). Hải sản tươi lắm mấy con ko tẩm ướp vẫn thấy ngọt ngọt tuy có con hơi bị sạn. Đồ tẩm ướp thì có vị giống vị của tokbuki và phô mai j đó - bình thường. Có món ngon là cơm nắm hàn quốc nắm với rong biển 60k/ đĩa ngon lắm. Có một số con đc gọi thêm trong menu như bào ngư, sò điệp, tôm nhưng nếu bạn muốn ăn thêm con khác ko có trong menu cứ mạnh dạn hỏi nhân viên, vc mình gọi thêm hà râu cũng ok.
Free dưa chuột, kim chi, đậu (lúc mình ăn thì bị hết đậu)
Về cơ sở vật chất: trông giống giống mấy hàng nướng trong phim Hàn, nhạc Hàn quốc toàn Big Bang... ánh đèn cực phù hợp cho việc cúng facebook, đồ ăn nhìn hấp dẫn. Nhân viên từ anh chị chủ cho đến chạy bàn và cả mấy bạn nam cạy vỏ trong quầy đều như Hàn Quốc.
Về phục vụ: 10 điểm luôn, nhân viên đông, nhanh nhẹn, có tâm. Ăn nướng tại bàn mà ko cần động tay luôn. Ăn đồ nướng ko có tí mùi nào ám vào người. Em nv phục vụ mình xinh vãi mà k dám chụp ảnh
Điểm trừ: menu chỉ ghi set nhỏ/vừa/ to chứ k biết có con j ở trong và bn con.
Đang được giảm giá 15% và kmai 1 chai rượu Jinro Soju vị Mận hoặc Nho. xem tiếp
( Góc khen và chê )
Đây là hôm em đi ăn bánh mì chảo Mr Xoay trên phố Hàm Long mng ạ ))
- Khen : hôm ý em gọi 2 suất bmi chảo đầy đủ như hình 28k/suất em nghĩ là rẻ vì nhìn cx bắt mắt ) ăn ngon sốt đặc và k bị quá nhiều vừa đủ ăn . Pate mềm k bị ngấy . Trứng vừa chín . Xúc xích ổn có cả rau ăn và dưa chuột ăn kèm k bị ngấy . Bánh mì ngta có nướng lại nên k bị ỉu . Nhân viên nhẹ nhàng phục vụ khách chu đáo . Đồ ăn lên nhanh kp đợi quá lâu . Chỗ để xe ở ngoài cx rộng rãi . Thêm cho các ace là bánh trứng gà non ăn ở đây tuyệt vời có nhiều vị ( em k có ảnh ở đây ạ )
- Chê :Trà thái uống đc ngọt vừa phải nhưng trân châu thì cứng quá :(( chỗ ngồi thì ít nếu mà có đông khách 1 tí thôi là phải ngồi chung 1 bàn mà ăn chung 1 bàn với ng k quen thì riêng cá nhân em thấy k thích :(( vs nữa là có hôm em ăn thử thêm 1 suất cho thêm phomai vào thật sự chán kinh khủng :(( phomai chắc đc 1 đốt ngón tay xong n loãng loãng nhão nhão ăn chán cực kì
Chốt lại là quán này rẻ cx kp rẻ mà đắt thì cx kp đắt quá hợp túi tiền ạ mà em thấy tùy từng món ms ngon xem tiếp
Buffet hoa quả Hàm Long. 25k/cốc, tự múc tự ăn.
Mình ăn ở quán này đã vài năm. Từ thời hai đứa còn tán tỉnh đến chuẩn bị cưới đến nơi rồi vẫn ăn đều. Từ thời còn ở góc đường bên kia chuyển sang góc bên này ))
Nguyên năm đầu tiên tuần nào cũng đôi nháy, mình toàn chơi 2 cốc mới đủ đô
Ngắn gọn là đồ tươi, ngon, trân châu tự làm giòn, thơm. Hoa quả anh chị gọt liên tục để khách ăn luôn chứ ko bày ê chề ra, rất sạch sẽ. Chủ quán thì thân thiện, dễ tính, quá nhẵn mặt mình rồi
Bonus anh chị em cái ảnh chụp lần đầu mang gấu ra đấy ăn.
Quên mất, quán ở ngã tư Hàm Long - phố Huế, cạnh phòng giao dịch BIDV, mở buổi tối nhé.
Đọc pass Bạn của Vũ để được khuyến mại 2 cốc nước Starbuck sang choảnh xem tiếp
THỊT XIÊN NƯỚNG - 5C TRẦN NHÂN TÔNG
Ai ghét thịt mỡ như mình thì tới đây là chuẩn nè. 80% là thịt nạc luôn mà chẳng hiểu làm kiểu gì khéo thế, vẫn mềm mọng chứ ko bị khô. Cô ý thái miếng thịt to rõ ràng thịt ngon biết ngay chứ ko bèo nhèo như các chỗ khác đâu. Mỗi tội tẩm ướp hơi thiếu ngọt so với khẩu vị mình, và tương ớt ko dc cay xè như bên Hàm Long. Tương ớt Hàm Long đỉnh cao luôn chỉ muốn húp cả đĩa=))
8k/xiên. Ăn chơi chơi 3 xiên xong đá thêm cái bánh mì là ấm bụng rồiii xem tiếp
Các chế thử đoán xem món gì đây ạ ) chắc sẽ có người đoán nào là cháo, súp,.. nhưng mà tất cả sai quá rồi ah ) ĐÂY LÀ MỘT BÁT TOKBOKKI sốt, e mua ở hàng ăn vặt Hoa Béo - 36 Hàm Long ) 20k/ bát giá rẻ mà chả ăn nổi đc miếng nào cả ) lúc mang ra tưởng đưa nhầm món cơ ) Tok bở bùng bục, nhão hết cả ra kiểu luộc lại quá nhiều lần rồi ý hoặc để lâu rồi nhìn đã thấy sợ chả dám ăn nữa liền đứng dậy về luôn và chắc cx sẽ k có lần 2 quay lại .. mà mình thấy quán này kiểu có quá nhiều món ý, nếu món nào k thể phục vụ đc thì nên bỏ ra khỏi menu hoặc nói vs khách hết rồi để chuyển món khác chứ cứ cố tình phục vụ kiểu này chắc chả ai dám ăn lại nữa mất : xem tiếp
[góc khen]
Quán chè tự múc ở ngõ 18 Hàm Long đối diện nhà thờ
Lần đầu tiên mình đến và cảm thấy rất ngon ^^ chỉ với 15k, cô mở ngay đầu ngõ và mở từ 12h trưa đến 12h tối.
Sau này mìn sẽ ăn dài dài xem tiếp
[Góc chê]
Mình ăn từ hôm thứ 5 tuần trước bây h mới nhớ ra review
Trưa nay mình có đi ân ở quán Thế giới Ngan 49 Ngô Quyền. Đây là lần thứ 2 mình ăn và chắc không bao giờ quay lại. Trước mình rất mê quán bún Ngan ở góc ngã tư Hàm Long - Ngô Quyền nhưng thời gian này đi qua không thấy nữa, hôm rồi nghe tin là quán chuyển về đây và 59 Trần Hưng Đạo nên mình qua Ngô Quyền ăn.
- Về đồ ăn: mình và bạn 2 đứa gọi 1/2 con ngan chặt, 1 bát canh măng tiết và 1 đĩa bún. Ngan khá mềm nhưng hơi bở, canh măng tiết vừa miệng, nước châm pha hơi chua nhưng vẫn ngon. Chấm điểm : 8/10
- Về phục vụ: siêu siêu siêu kém. Lúc mình vào có mình và bạn mình 1 bàn, bàn bên cạnh 4 người và 1 bàn 1 người. Lúc mình và bạn vào thì tất cả các bàn đều chưa có đồ. Mình gọi đồ. Sau đó đều nghe 2 bàn gọi đi gọi lại rất nhiều và bàn mình cũng thế. Phục vụ có 5-6 người nhưng cứ phải hỏi đi hỏi lại order của các bàn liên tục, như bàn mình là hỏi đi hỏi lại 3 lần mới ra được đĩa ngan. Mang được 1 món ra thì lại phải ngồi hò gọi lại món kia đến mấy lần mới ra đủ đồ. Tác phong phục vụ cực kì chậm. Đến cuối mình có gọi 1 bát giá trần để ăn thêm thì gọi cả 4 nhân viên khác nhau, đợi 30’ vẫn không có. Trong khi mình có gọi cả chị chủ 2 lần đều bảo đang ra rồi. Phục vụ bàn mình kém đã gây khó chịu rồi nhưng ngồi ăn nghe các bàn thi nhau gọi nhân viên nhắc order thì bản thân mình ăn cũng thấy không ngon mồm. Mà quán lúc đấy không hề đông.
Chấm điểm phục vụ: 2/10 xem tiếp
[ góc khen dạo ]

Trung, Hàn , Nhật rồiii nay quay về Việt Nam cái nhỉ. Nói đến ngan mà nổi tiếng thì chắc mn sẽ nghĩ ngay đến ngan Nhàn nhưng em thì không ưa đc khoản đã mất tiền còn bị nghe chửi nên thôi bỏ qua ta kiếm hàng khác vừa ngon về chất lại mát cái tai.Hàng ngan mà em hay ăn nằm trên khu vực Hoàn Kiếm, nghe nói hồi trước ở Hàm Long nhưng h chuyển sang Ngô Quyền. Cảm nhận đầu tiên khi bước vào quán là khá sạch sẽ, nhân viên đeo bao tay nilon khi bưng đồ cho khách. Ưng lần 1. Hihi. Em thì ăn truyền thống, cứ ngan chặt để cảm hết được vị ngọt, vị tươi của thịt ngan, ngan ở đây khá ngon, thịt dày, độ mỡ vừa phải, không quá ngán. Nước mắm chấm được pha rất đẹp, vừa miệng. Nếu muốn ăn nhanh, đã có tô bún, miến ngan măng tiết phục vụ. Muốn ngồi lai rai câu chuyện chén chú chén anh thì có đĩa ngan chặt, bát tiết măng, chén rượu quê sẵn sàng.
* Quán có tên là Thế giới ngan - 49 Ngô quyền. Giá 1 đĩa ngan chặt là 160k nửa con có măng tiết bún đi kèm k tính tiền. Giá khá rẻ, phù hợp túi tiền. xem tiếp
{góc chê} ốc Oanh vỉa hè đầu Hàm Long chuyển vào trong ngõ Hàm Long..
..phải nói mình là đứa nghiện ốc đến kiểu như tháng 30 ngày thì ngày nào ăn ốc cũng được nên mình ăn qua đủ các loại hàng ốc quanh khu vực mấy phố mạn trung tâm vì gần nhà..mấy hôm trước mình định ăn nộm Toàn Béo thì cô í lại đóng cửa và thấy hàng ốc này ngay đấy thì vào ăn luôn xem sao..lúc mình ăn là 8h tối ngày thường nên ko đông khách gì.. mình gọi 1 ốc lẫn,sung muối & 1 trà đá..
vị trí là một dãy bàn kê trong ngõ hàm long nên ko có gì đáng nói rồi,thái độ mấy anh nhân viên thì mải nhìn vào điện thoại,mặt lạnh như đít bom..làm việc kiểu này đây cho xong với khách..nên mình thấy đáng trừ điểm rồi..
bát ốc thì miệng rộng nên nhìn có vẻ nhiều chứ thực ra thì bình thường,đc vài con ốc to ở phía trên thôi..sung muối free nhưng nhạt nhẽo,sung thái miếng dầy hự & ko đc trộn gia vị gì..
..mình nghiện ốc nên cũng xin nhiều nước chấm lên,còn mình tự cho thêm gừng,lá chanh,sả băm để tại bàn luôn.. ai dè chấm con ốc đầu tiên nó đã cay nồng mùi tỏi,ớt..và ăn được tầm chục con ốc thì mình phải gọi trà đá khẩn cấp do cay nồng tỏi ớt ( dù bản thân mình đã ăn cay khá tốt )..thế là mất cả vị ngon của nước chấm ốc,nước chấm ko vừa vặn ngon như ốc Đinh Liệt mình hay ăn..
tổng thiệt hại : ốc lẫn 75k + trà đá 3k là 78k..về giá là mình thấy ở đây đắt hơn một số chỗ mình hay ăn rồi,thái độ phục vụ thì tệ,ốc vẫn đôi lúc sót con ốc thối,nước chấm quá cay nồng tỏi ớt mất cả vị ngon..
..review này là cảm nhận cá nhân nên mình cứ review lên đây các bạn cứ cân nhắc để khỏi mất công ăn mà gặp cảnh nhân viên thái độ lạnh te với khách,giá cũng đâu có rẻ gì nước chấm thì cay xé ra.. xem tiếp
[Góc review cực có tâm]
Chiều nay mình đi ăn bánh bột lọc ở hàng nộm Toàn béo trên Hàm Long mà tí thì nuốt trọn bạn ruồi bé xinh đang ngủ trên miếng bánh kìa mình có nói với nhân viên thì em ý như nghe mình nói tiếng nước ngoài vậy, lẳng lặng bỏ đi luôn... chắc nghĩ ăn hàng quán bên ngoài quán nào chả vậy thôi thì mình cũng lẳng lặng bái bai hẹn ko ngày gặp lại nhé xem tiếp
[ Góc NOTE]
Gợi ý các quán bún cá ngon:
1. Bún cá ngõ 3 Hàm Long ( đúng ngõ 3 không phải quán bên cạnh Mr.xoay nhé)
2. Bún cá Hồng Phúc.
3. Bún cá cay hải phòng ( Kiot 30 HH2A Linh Đàm)
4. Bún cá cây si ( số 5 ngõ trung yên, đinh liệt)
Mong được các bạn đóng góp thêm. xem tiếp
(Góc chê)
Mong ad duyệt bài cho em ạ !
Lần đầu tiên em ăn nem cuốn và bột lọc ở ngõ Thanh Hà ạ và thật sự là nó ăn cứ sai sai thế nào ý. Nem không thơm mùi thính, cuốn nhạt nhạt chấm mắm rồi ăn nó cũng rời rạc không liên quan. Recommend ăn nem cuốn chợ Hoè Nhai ạ ngon hơn nhiều.
Bột lọc cũng vậy, nhạt nhẽo, có thịt có tôm nhìn thì đẹp mắt nhưng ăn thì không thể nuốt được. Recommend bột lọc Hàm Long mng ạ.
Cảm nhận cá nhân em mong các anh chị Foody hoặc các Food reviewer trên Instagram không ném gạch ạ vì thật sự em chẳng thấy có gì ngonn mà các anh các chị up lên insta cứ như là ngon quên đời ý. Mong các anh chị hãy làm việc có tâm hơn review đồ ăn đúng sự thật hơn. Em đã tin anh chị Foody hoặc các Food reviewer và đi kiểm chứng đôi lần, lần nào em cũng thấy k hiểu vì sao món ý lại được khen nthe ạ.
Ai cùng cảm nhận với em không ạ ! Peace ! xem tiếp
3. Bánh bột lọc - Ngõ 18 Hàm Long
Mình thấy nhiều bạn khen chỗ này nhưng cá nhân mình k ưng:)) vỏ bánh không dai lắm, nước chan hơi nhạt được nhân bánh khá đầy đặn và thơm.
Bọn mình gọi thêm 1 đĩa há cảo chiên:)) ăn cũng ổn ổn ạ.
Giá 25k/bát xem tiếp
Bánh mỳ đắp chăn Hàm Long !!
Huhu đừng tin vào quảng cáo , nhìn ảnh một kiểu, ngoài đời một kiểu , cái bánh lọt thỏm trong cái giỏ xinh xinh ) chất lượng thì cũng k có gì đặc biệt .. Ai có cmt gì về món bánh mỳ đắp chăn này ko xem tiếp
Cứ phải đợi bớt bớt đông thì mới đi ăn. Đi ăn rồi mới biết tsao đông.
Thật sự là thấy vị lạ miệng. Chưa thấy quán nào tẩm ướp như quán này.
Sẽ quay lại ăn thêm n lần.
9/10 điểm cho view đẹp
Món ăn ngon - lạ miệng
Chủ quán dễ gần - thân thiện
Nhân viên nhiệt tình - take care cẩn thận
Đồ ăn tươi - sơ chế ngay trc mắt.
Hải sản Hàn Quốc 32 Hàm Long - tên tiếng hàn là gì đó. Em k nhớ. )
1 mâm đầy ntnay cỡ 1700k - 4 ng ăn no ứ ự.
Kính hội xem tiếp
Ở HN nói đến bánh xèo các bạn nghĩ đến quán nào đầu tiên ) với mình thì ngõ 3 Hàm Long là sự lựa chọn trên cả tuyệt vời 10 lần đi chơi với gấu thì phải 8 lần mình ăn ở đây quá. Bánh xèo giòn, nhân nhiều, đồ cuốn thì thôi rồi đủ loại, nước chấm vừa miệng đặc biệt bác chủ quán cực kì vui tính luôn ) ai chưa ăn thì nên 1 lần thử nhé ) đảm bảo đi 1 lần chắc chắn sẽ đi lần thứ 2
bo nút thêm giá rổ luôn ạ 1 bánh 10k trà đá 3k đi 2 người như mình gọi 6 bánh với 2 trà đá tổng thiệt hại hết 66k quá đỉnh cho 1 buổi tối )) xem tiếp
Góc khen
Bánh đa cá thập cẩm-18 hàng khoai
Chỉ bán buổi tối thôi mọi người nhé!
Ở chỗ này bán cả cháo-súp nữa nhưng tớ chỉ nghiện bánh đa cá thôi, tại cá rán giòn nhưng vẫn ngọt thịt chỉ không bị khô đâu. Nước dùng cũng chua vừa vặn lắm luôn. Mấy lần ăn trên Hàm Long rồi, nhưng thái độ bán hàg lồi lõm vãi, cá rán bị cháy khô nên cạch mặt.
R tnao 1 hôm đi chợ đêm tiện rẽ vào ăn thử xong ưng luôn.
Tối nay tớ đói quá nên gọi thập cẩm luôn, full thịt bò, mọc, giò tai nữa. Tớ k ăn đc rau cần nên chỉ gọi hành với giá. À đúng rồi, chỗ này kb cô í mua quẩy ở đâu mà ngon lắm. Nghiện luôn
.
Bát của tớ là 30k nhé
Must try!!! xem tiếp
Hình: Cốc Bạc Xỉu 25k tại quán Cafe Giàng - Số 8 ngõ Hàm Long 1, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Pha bằng sữa đặc và cafe robusta 100%. Vị ngọt dịu, không đắng gắt. Ít đá, đảm bảo cho đến khi đá tan hết, vẫn giữ nguyên được vị của Bạc Xỉu.
xem tiếp
[KHEN]
3k/cuốn (1 cái nem chua hoặc bò khô rải từ đầu đến cuối) ăn đứt cuốn ở Hàm Long.
10k/bát nộm mà ăn xog ms nhớ chụp ảnh
địa chỉ : đi xuống ngõ 184 Đê Trần Khát Chân khoảng 100m có cái ngã 3 thì ở bên phải (đối diện nhà văn hoá) . bán từ khoảng chiều đến khi hết hàng tầm 6h
bên cạnh còn 1 bác bán bánh gối 7k/cái ăn cũng okie xem tiếp
Bún Dọc Mùng Cô Oanh - 18 Hàm Long
———————
Lần đầu tiên ăn ở đây nhưng cảm nhận cái gì cũng nhiều trong bát bún 35k Mùng nhiều, bún nhiều, lưỡi nhiều, măng nhiều, mọc thì có 4 viên thôi.
- Dọc mùng thái miếng to dài giòn sần sật và ko bị ngái.
- Nước dùng đơn giản ko cà chua, trong ngọt và thơm.
- Lưỡi thái miếng mỏng vừa ăn, mọc nặn ko đẹp mắt đâu nhưng cũng thơm ngon phết.
- Măng ai ăn thêm thì gọi nhé.
Ngoài ra đồ ăn kèm khác như móng giò, đuôi, măng tươi măng khô....muốn mix như nào thì bảo với cô chủ hoặc nhân viên ý.
——————-
Điểm trừ là ko có nước chấm pha riêng như Bún Chửi - Ngô Sỹ Liên đâu, ai xin thêm thì dùng xì dầu bán sẵn thôi.
.
Quán đối diện nhà thờ bán từ sáng sớm đến tầm đầu h chiều nhé. xem tiếp